

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`@datgodboy`
Thơ 4 chữ:
Mẹ là tia nắng
Sáng rực bình minh
Che chở đời con
Qua bao tháng ngày.
Mẹ là cơn gió
Mát dịu mùa hè
Thầm lặng ủ ấm
Giấc mơ con tròn.
Thơ 5 chữ:
Mẹ là vầng trăng sáng
Soi đường con bước đi
Mẹ là dòng sông dài
Lặng lẽ trôi êm ả.
Mẹ là mưa mát lành
Xua tan bao cơn khát
Tình mẹ như biển cả
Yêu thương đến vô cùng.
Chúc bạn học tốt ạ!!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thơ 4 chữ về mẹ:
Mẹ là bến bờ
Yêu thương vô bờ
Mẹ là ánh sáng
Sưởi ấm đời con
Thơ 5 chữ về mẹ:
Mẹ là ánh sáng
Chiếu sáng cuộc đời con
Mẹ là bình yên
Đỡ nâng linh hồn con
Mẹ là một phước lành
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
0
301
0
À mà e hỏi xíu
0
301
0
Tự làm hay là copy đây ạ
1644
5455
1571
Ê Đạt