

Làm một bài thơ 8 chữ 4 dòng .( Lưu ý là ko lấy bài mạng ạ ).
Cảm ơn!
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mùa xuân về hoa lá nở tươi thắm,
Ánh nắng hồng rực rỡ khắp trời xanh.
Gió xuân thoảng mang hương thơm ngọt ngào,
Muôn loài cỏ cây đón chào bình yên.
Tiếng chim hót vang giữa trời rộn rã,
Những nụ cười tỏa sáng giữa trời xuân.
Xuân lại đến mang niềm vui hạnh phúc,
Khắp nơi tràn ngập sắc xuân yêu thương....
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1205
5060
2070
;< thoát làm gì vạyyy
1205
5060
2070
t đi giúp các nhóm làm đoàn thui mò ><
1359
262
1221
tưởng chị bỏ em nên em out ra lun:))