Môn gdđp Đồng Nai
Các bài thơ về đồng nai ngắn nhất (sau năm 1975) ghi ra nguyên bài ạ
ÍT NHẤT 3 BÀI NHA , NHỚ CÓ TÊN TÁC GIẢ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Những bài thơ ngắn về Đồng Nai (mà mình tìm được)
-Xem chùa Nhất Pháp
Xem chùa NHẤT Pháp buổi mờ sương
Gần gũi THIÊN nhiên đẹp lạ thường
LỤC viện thâm trầm tươi tắn cảnh
NGŨ tòa lịch lãm ngạt ngào hương
Kìa sân CỬU đỉnh danh hoài sáng
Đấy chóp TAM cung nhũ mãi hường
Thoai thoải NHỊ môn càng diễm lệ
TỨ bề mát mẻ nặng tình vương.
Tác giả: Thân Nguyễn
-Đàn đá Bình Đa
Lặng im một góc bảo tàng
Bình Đa một thoáng giữa ngàn cổ xưa
Ngỡ đàn tàn nhịp nắng mưa
Chợt trong thớ đá nhặt thưa luân hồi.
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn
-Biên Hòa
Sông Phố, Cù Lao ấy thuở xa
Xứ bưởi lừng danh đất Biên Hòa
Bửu Long thấp thoáng rồng ẩn hiện
Châu Thới ung dung ngọc một tòa
Đồng Nai ghềnh đá ngăn tàu giặc
Dốc Sỏi hồn thiêng máu chan hòa
Sân trường phượng đỏ miên man nhớ
Ngô Quyền áo trắng tuổi mơ hoa.
Tác giả: Nguyên Long
-Rừng cao su Xuân Lộc
Lá rụng
Người giống thế
Mà đừng phải thế!
Rừng cao su
Vắt kiệt máu mình
Rồi lặng lẽ…
Người giống thế
Mà đừng phải thế!
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn
#BCh
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin