

Làm một bài thơ tám chữ thể hiện cảm xúc của em về gia đình,bạn bè,thiên nhiên,có sử dụng biện pháp tu từ! ( không chép mạng, bài thơ tự suy nghĩ ạ ) Làm tầm 2 khổ là được rồi ạ.Mong mọi người giúp em
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Gia đình là ngọn lửa yêu thương,
Sưởi ấm tim con giữa nẻo đường.
Cha tựa núi cao đầy vững chãi,
Mẹ là dòng suối chảy muôn phương.
Bạn bè như ánh nắng ban mai,
Cho đời rộn rã tiếng ca vui.
Thiên nhiên trải rộng ngàn hoa lá,
Gọi tuổi thơ xanh thắm nụ cười.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trả lời:
bài: Tình cha mẹ....
Gia đình là ngọn đèn soi lỗi bước
Dẫn bước con qua những đêm đen dài
Mẹ là suối mát, cha là biển rộng
Chở che con giữa bao nỗi chông gai
Tiếng cười đong đầy như sương trên lá
Yêu thương đong đầy như nắng mừa xuân
Mái nhà nhỏ, chứa chan bao kỉ niệm
Ấm áp muôn đời, thắp sáng tình thân
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin