

Làm 1 bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ về bão lũ miền Bắc (ít nhất 4 khổ thơ) trước 8h00 sáng mai nha
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Lũ Miền Bắc
Bình yên đã đổi
Gió thổi miên man
Khi lũ kéo về
Đồng bào lầm than
Đời sống khốn khó
Mất hết lương thực
Ruộng đồng tan hoang
Lúa ngập nước lũ
-----------------
Khi ngập lũ lớn
Nhà nước lo toan
Mặt Trận Tổ Quốc
Đã ngồi không yên
Quyên gót chút tiền
Chỉ mong giúp ích
Mong lũ nhanh qua
Dân lành yên bình
--------`phudzz`--
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Gió thổi đau đáu
Nước dâng ào ạt
Nhà tan, đất nát
Người dân khổ đau
Chung tay góp sức
Chia sẻ yêu thương
Dẫu rằng rất cực
Chí hướng cứ vươn
Hy vọng bão đi
Ngày mai đẹp sáng
Khóc thương quên lãng
Khởi đầu như ý
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2815
572
1591
ơ đi ngủ sớm thế
2815
572
1591
đâu òiii
2815
572
1591
=-=
2815
572
1591
tháng 10 r :)
870
288
878
hii
870
288
878
sống lại rồi nè
870
288
878
a a ms đi nên ms on đc
870
288
878
mấy ngày trc bị bắt học