

Làm một bài thơ lục bát về quê hương Quảng Bình (Mình khuyến khích các bạn làm bài có bác Giáp nữa, bác quê Quảng Bình) làm khoảng 7-8 dòng thôi nha dài hơn càng tốt. Giúp mình với đừng chép mạng nha:33. Mà bạn làm đúng cấu trúc thơ lục bát ấy chứ mình hỏi chatGpT làm sai từ a-x :))
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Quê tôi 27 Quảng Bình
Vùng Bắc Trung Bộ nối hình S cong
Là nơi gởi trọn nhớ mong
Bao lần thay đổi vẫn nồng tình quê
Hà Tĩnh , Quảng Trị liền kề
Là nơi bác Giáp muốn về nghỉ ngơi
85% diện tích là đồi
Phân bố bát úp thành nên đất này ( không nghĩ được vần :< )
"Vương quốc hang động" là đây
Đa dạng , giàu có lại đầy nhân văn
Thiên nhiên , văn hóa ngàn năm
Làm nên lịch sử quê hương Quảng Bình
Người dân trọn một chữ tình
Đi xa nhớ mãi biển rừng quê hương .
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
6
554
2
thank you nha :33
2592
1803
2278
Dạaa