0
0
Điền Khuyết
Mẹ là cơn gió _________
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con ______ bến mơ
(Lăng Kim Thanh)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1815
2408
$#NgHuuHoang$
Điền Khuyết
Mẹ là cơn gió _________
`->` mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con ______ bến mơ
`->` vào
(Lăng Kim Thanh)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin