

Kể lại câu chuyện em đã đọc theo hình thức thơ bốn chữ hoặc năm chữ. làm bài thơ trong lòng mẹ 5 chữ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Em mới độ trên mười
Đeo tang cha , xa mợ
Giữa mịt mù nỗi nhớ
Khiến em càng bơ vơ .
-
Cô nhìn em đay nghiến
Mẹ mày đi theo trai
Mẹ bỏ mấy rồi đấy
Nhưng mà em không hoài .
-
Tuổi thơ con cần mẹ
Mẹ về , về mẹ nghe ?
Mặc miệng đời mổ xẻ
Chỉ mong cầu mẹ nghe .
-
Cuối cùng trong gió se
Chuyến xe bò chở mẹ
Con chẳng còn mạnh mẽ
Mẹ ôm đầu vuốt ve
#kiet
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin