

Nỗi buồn xuân xưa
( Đông Hòa)
Xuân vắng đã xưa cảnh đổi dời
Muộn ngày thêm trắng sợi buồn rơi
Nhân tình luyến mộng đêm mòn giấc
Mộ huyệt chôn người kiếp khổ đời
Ân oán nỗi lòng vương đắm mộng
Đớn đau hồn lặng khuất ngàn khơi
Trần duyên mãi tiếc ai tràn lệ
Xuân đợi mỏi chân bước rã rời.
Chủ đề và tình cảm của tác giả trong bài thơ ?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`-` Chủ đề: Nỗi buồn khi xuân sang. Mùa xuân của tác giả thiếu vắng những niềm vui, chỉ có những đau buồn và tiếc nuối còn đọng lại tạo nên nỗi buồn xuân xưa của nhà thơ Đông Hòa.
`-` Tình cảm của tác giả: Bài thơ toát lên nỗi đượm buồn, sự luyến tiếc và tiếc thương cho những kỉ niệm đã mất.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin