

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ảnh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
- Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hồn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi đào đạt...
Tìm tính từ trong thơ sau
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin
0
829
0
Tính từ làm sao bt đc ạ
0
829
0
Cách nhận bt á
4
384
1
cách nhận biết là Tính từ là 1 loại từ chỉ màu sắc,tính tình,ngoại hình và kích thước bn nhé.Bạn chưa học cái này à?Còn về mơ màng mình lưu ý là vì mơ màng là hoạt động nói rằng mình đang mơ màng nhé