Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
bài này mình ngĩ hơi xàm nhưng bạn cứ thử xem
Giải thích các bước giải:
một vầng trăng úa trên bầu trời trống trải
một điệp khúc cho nổi buồn u sầu
một số phận chia cắt tình duyên đỏ
để rồi sợi chỉ hóa thành hư không
một danh phận chia cắt bao chan chứa
để rồi dãy dụa trong tâm thức này
để rồi nước mắt rơi dài trên má
để rồi chia cắt đoạn tình ta
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
5
291
0
bạn thấy thế nào
0
0
0
Cũng tạm đc aaa