Đọc bài thơ sau:
Mùa thu thuở nào với mẹ
Kể chi dông gió suốt mùa
Chờ chồng nuôi con lặng lẽ
Đèn dầu thao thức trong mưa.
Một ngày mùa thu với mẹ
Tiễn con đi hết đường làng
Sương khói dăng mờ quạnh quẽ
Ngôi nhà cùng mẹ mang mang.
Heo may bạc dần tóc mẹ
Nhớ thương chất nặng vai gầy
Dông bão không từ phía bể
Đốt lòng lửa chớp chân mây
Thế rồi mùa thu với mẹ
Nắng như hoa cúc trổ vàng
Thương nhớ rộng dài đất nước
Bên thềm mẹ đếm thu sang.
(Tô Hoàn, Mùa thu với mẹ, In trong Phía nào cũng có gió, 2004)
Câu 3: Chỉ ra cách gieo vần chủ yếu của bài thơ ?
Câu 4.Nêu cảm Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Mùa thu với mẹ ?
Câu 5. Hình ảnh “đèn dầu thao thức trong mưa” thể hiện điều gì?
Câu 6. Hình ảnh mùa thu trong bài thơ có ý nghĩa gì trong việc thể hiện cảm hứng chủ đạo?
Câu 7. Hình ảnh mùa thu trong bài thơ gắn liền với những điều gì?
Câu 8. Em hiểu như thế nào về hai câu thơ sau?
Dông bão không từ phía bể
Đốt lòng lửa chớp chân mây
Bảng tin