Xác định cấu tứ của bài thơ và nêu nhận xét.
Đã đi suốt những chặng đường tít tắp
Những khúc bằng, khúc ngoặt, khúc ngang Nghe chuyện lạ bốn phương không lạ nữa
Về ngồi dưới hiên quê thư thả ngắm làng.
Rồi ràn rạt này búp chồi xuân mới
Những vòm xanh khao khát lá cành
Rồi qua nắng qua mưa qua bão tố
Rụng xuống vườn nhẹ những bước chân.
Lá khô cũ vun thêm vào đống rấm
Trong vườn xưa khỏi ẩm thơm nồng
Nghe rét ngọt giữa chiều đang trở gió
Cây âm thầm chuyển nhựa cuối ngày
Nào người mới hãy lên đường đi nhé
Đừng ngại gì gian khó với tai ương
Rồi thanh thản trở về nơi chốn cũ đông.
Chỗ tôi ngồi đây hiên vắng cây vườn...
( Dưới mái hiên quê, Nguyễn Thành Phong, in trong Đêm ngồi ở ngã ba sông, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2021)