

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
"Khi cô giám thị bước vào
Lòng ta bỗng thấy cồn cào, lo âu
Toán thì có biết gì đâu
Thời gian ba tiếng lại lâu quá mà
Bạn thi tốt với thật thà
Hỏi gì cũng nhắc đúng là đáng yêu
Toàn là bạn nữ không kiêu
Nhưng mà cũng chẳng có nhiều bạn xinh
Chán thì ngồi viết linh tinh
Các bạn hăng hái còn mình ngồi chơi
Ngồi chơi cũng mệt "dã dời"
Thôi ta cố nốt một thời học sinh".
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng...hai đứa...lại càng sầu thêm
Học làm chi, thi làm gì
Tú Xươnng còn rớt, huống chi là mình
Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh dậy đã là tiết 5.
#khanhdangnguyenhoang
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin