Chiều trở mình lặng lẽ
Tiếng dế kêu thắc thỏm trước hiên nhà
Con vùi mình vào khói bếp
Cho bõ những ngày rong ruổi đi xa
Hoa khế đầu hồi thơm ngọt
Dịu dàng như thể thương yêu
Bát canh cua đồng mẹ nấu
Ngẩn ngơ cả lọn khói chiều
Tắm nước giếng khơi mát lạnh
Sạch đi hết bụi bên đời
Bon chen lo toan cũng hết
Chỉ còn nhẹ nhõm thảnh thơi
Con hoá thành ngày xưa cũ
Chân trần đi giữa tuổi thơ
Nằm nghe luỹ tre làng hát
Nước sông ru nhịp đôi bờ
(Trở lại-Hoài Vũ)
Câu 1: Chỉ ra các từ láy có trong bài thơ trên và nêu tác dụng
Câu 2: Nêu ý nghĩa nhan đề văn bản
Câu 3: Hai câu thơ Hoa khế đầu hồi thơm ngọt/ Dịu dàng như thể thương yêu. Được hiểu như thế nào?
Câu 4: Kể tên một văn bản con đã học viết về đề tài quê hương
Câu 5: Cho câu văn:Trong bài thơ Trở lại của tác giả Hoài Vũ đã giúp người đọc cảm nhận được tình yêu quê hương tha thiết của nhà thơ
Câu văn trên mắc lỗi sai ngữ pháp, em hãy sửa lại cho đúng/
Dùng câu văn đã sửa, triển khai thành một đoạn văn 12 câu theo phương thức tổng phân hợp, nêu cảm nhận của em về bài thơ thên. Trong đoạn có sử dụng câu văn chứa trợ từ và câu văn miêu tả ( gạch chân, chú thích )