Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Chúc mừng ngày 20/11,
Ngày của những người thầy yêu thương.
Dạy em yêu âm nhạc, yêu đời thêm.
Những nốt nhạc êm đềm, ngọt ngào,
Trái tim em mãi mãi biết ơn thầy.
Thầy là người thầm lặng truyền cảm hứng,
Giúp em khám phá vẻ đẹp âm nhạc.
Những bài hát vui tươi, tràn đầy niềm vui,
Thầy đã trao cho em một tương lai tươi sáng.
Em xin chúc thầy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc,
Cùng tiếng hát của em vang lên khắp muôn nơi.
Ngày 20/11, em xin chúc mừng thầy,
Và cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dạy.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Sự kiện
65
570
37
cái này ko phải là thơ
65
570
37
cho mik hỏi kiểu thơ j ạ
65
570
37
ko có vần nha bn
459
12221
870
thơ tự do
65
570
37
tự do cũng phải có vần nha