

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tri ân người lái đò
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Nguyễn Trung Dũng
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thầy cô dạy em biết bao ngày
Trao từng con chữ từng bài thơ
Người là mẹ hiền che đỡ cho con
Con xin nguyện dâng Người cả cuộc đời
Cuộc đời này con biết ơn thầy cô
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin