Mẹ
Trải cuộc đời nặng những lo toan
Vầng trán rộng hằn sâu vất vả,
Gió sương ngang bạc màu tóc mẹ
Tháng năm dài trăng khuyết lưng cong
Gió vô tình lay ngọn lửa hồng,
Thân cò lả bay qua giông tố
Quãng đường xưa vượt ngàn gian khổ.
Ghép vụn lành để ấp iu con.
Ánh dương tà dần xuống đầu non
Lo đêm đông lạnh tràn ngõ vắng,
Sợ bất phủ nếp nhà trầm lặng,
Sợ mây che khuất dạng trăng ngà
Mong an lành trên khắp gần xa
Chữ cù lao chưa tròn ân trả
Biển bao la tạc lòng ghi dạ
Nghĩa một đời nguyện khắc tim con.
(Hạnh Ngọc)
Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ trên?
Câu 2: Nhận xét cách gieo vần trong bài thơ?
Câu 3: Hãy nhânn xét giọng điệu của bài thơ?
Câu 4: Hãy cho biết nhịp của hai dòng thơ sau:
"Chữ cù lao chưa tròn ân trả
Biển bao la tạc lòng ghi dạ"
Câu 5: Hãy chọn 2 hình ảnh có trong bài thơ mà tác giả dùng để gợi tả hình ảnh của mẹ ?
Câu 6: Xác định một phép tu từ có trong 2 dòng thơ sau và phân tích tác dụng của phép tu từ đó?
"Sợ bất phủ nếp nhà trầm lặng,
Sợ mây che khuất bóng trăng ngà"
Câu 7: Qua bài thơ tác giải muốn gửi tới người đọc thông điệp gì?
Câu 8: Đọc xong bài thơ trên, em có suy nghĩ gì, em cần làm gì để đền đáp công ơn cha mẹ ?
Mọi người giúp em với ạ , em đang cần gấp!
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Sự kiện