

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1 bài thơ lục bát về cảnh đẹp quê hương
Quê hương cảnh đẹp ta ơi
Tấc đất tấc vàng rộng đồng mênh mông
Đầu mùa mầm mới lên non
Sau rồi cây lớn mơn mởn màu xanh
Lúa lúc óng ả màu vàng
Chiều chiều nghe tiếng dế kêu vui buồn
Khi cây còn gốc màu vàng
Chiều về tuổi thơ diều thả bay bay
Ai ơi trái đất xanh này
Chả ai có được cảnh đạp quê ta.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tôi thầm nhớ một miền quê
Ước mơ thăm lại trở về tuổi thơ
Đồng xanh bay lả cánh cò
Hương sen tỏa ngát mộng mơ những chiều
Vi vu gió thổi sáo diều
Bóng ai như bóng mẹ yêu đang chờ?
Dòng sông, bến nước, con đò
Có người lữ khách bên bờ dừng chân
Xa xa vẳng tiếng chuông ngân
Bờ tre cuối xóm trong ngần tiếng chim
Tuổi thơ thích chạy trốn tìm
Cây đa giếng nước còn in trăng thề
Xa rồi nhớ mãi miền quê
Trong tim luôn nhắc trở về ngày xưa…
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2814
761
2546
t ms hc xong nên giờ ms cày đc nek
135
5129
365
giỏi zị, nhà t 9h là đóng cửa ngũ nên h chuẩn bị đi ngủ đây
2814
761
2546
òm thế cậu ngủ nhe
2814
761
2546
t thường 11h ms ngủ ý
2814
761
2546
ngủ ngon nà<3
135
5129
365
thanks =))
2814
761
2546
kcj
2814
761
2546
nhà c ngủ sớm nhỉ