I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
TRĂNG ƠI TỪ ĐÂU ĐẾN?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân
Trăng ơi từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em
1968
(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,
NXB Văn hóa dân tộc)
Trả lời các câu hỏi sau:
a.bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?Em hãy nêu 3 đặc điểm phù hợp với thể thơ vừa xác định
b.cho biết công dụng của dấu chấm lửng trong câu thơ "Trăng ơi...từ đâu đến?"
c.trong bài thơ,trăng được so sánh với hình ảnh nào
d.trong hai khổ thơ cuối,vầng trăng gắn với một tình cảm rất sâu sắc của tác giả.Đó là tình cảm gì?Em hãy trình bày đoạn văn ngắn(4 -6 dòng)