

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Dưới mái trường thân yêu thuở ấy
Búp trăng soi sáng kẻo đêm xuống
Tình bạn kết nối vững vàng mãi
Ngày đầu chinh phục ước mơ xanh
Vở sách mở ra trang tươi hồng
Bước chân hồn nhiên đến trường học
Lớp học nhộn nhịp tiếng cười vang
Thầy cô yêu thương trao tri thức
Nụ cười rạng ngời trên khung cửa
Tình đoàn kết chắp cánh ước mơ
Gương mặt bạn bè tràn đầy hy vọng
Trường lớp làm nên những kỷ niệm
Dưới mái trường thân yêu thuở ấy
Trái tim nhỏ bé đong đầy yêu thương
Thời học trò mãi mãi khắc sâu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin