

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Làm thơ 6 chữ về mùa đông
Lạnh lẽo, tuyết phủ trắng trời
Đêm dài, gió thổi qua ngõ
Một bức tranh đẹp mơ hồ
Làm ta ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Bước chân in dấu tuyết trắng
Ngọn cây rung, giọt sương đọng
Trái tim run rẩy trong không gian
Làm ta thấy lòng tràn đầy.
Những chiếc áo ấm màu sắc
Nụ cười đong đầy niềm vui
Ánh nắng mặt trời lấp lánh
Làm ta cảm nhận sự sống.
Tiếng gió thổi qua cành cây
Tiếng chim hót vang xa xăm
Ta nghe câu chuyện mùa đông
Mùa đông thời gian suy ngẫm
Những điều quý giá cuộc sống.
Bạn có thể tham khảo nhé
CHÚC BẠN HỌC TỐT
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đáp án+Giải thích các bước giải:
Mùa thu giờ đã kết thúc
Ôi giờ đã đến mùa đông
Thời gian sao nhanh lạ lùng
Trời đã bắt đầu lạnh hơn
Gió thì ngày càng nhiều thêm
Ra ngoài cùng chiếc áo lông
Ai cũng thốt lên"trời lạnh"
Tôi ngồi cạnh của số ngẫm nghĩ
Những hạt sương còn đọng lại
Giờ thiếu dáng những loài hoa
Thiếu đi dáng những tia nắng
Mùa đông thiếu vắng loài vật
Những thứ tưởng chừng quen thuộc
Nhưng mùa đông lại có thứ
Một thứ rất đổi thân quen
Đó là ngày hạnh phúc nhất
Là bên cạnh gia đình mình.
MÌNH GỬI Ạ, TỰ SÁNG TÁC
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
0
30
0
Cho mik hỏi là bạn coa chép mạng ko
317
446
186
mình ko nhé bạn ơi
317
446
186
chắc chắn nhé
0
30
0
Ò cảm ơn bạn nhieuu
317
446
186
chúc bạn học tốt nè <3