QUA NHÀ
(Nguyễn Bính)
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng:
Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
Lợn không nuôi đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa nước ngập tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều
1936
(100 bài thơ tình chọn lọc, NXB Giáo dục 1997, trang 33, 34)
B. TỰ LUẬN
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8. Chỉ ra và nêu rõ hiệu quả của một phép tu từ được sử dụng trong bốn câu thơ sau:
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Câu 9. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu về câu thơ mà anh/chị thấy ấn tượng nhất trong bài thơ?
Câu 10. Đọc bài thơ anh/chị có thể rút ra cho mình bài học gì? Vì sao?