

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tus tham khảo ạ, không hay lắm nên xin nhận xét. Cảm ơn.
NẮNG MÙA XUÂN
Mùa đông qua vội vã
Níu giữ chút hơi tàn
Rồi mùa xuân lại đến
Làm phai màu sắc đông.
Khu vườn được sưởi ấm
Cây âm thầm nở hoa
Phố phường càng nhộn nhịp
Lòng càng rộn ràng hơn.
Hoa đua nhau khoe sắc
Chim khuyên hót líu lo
Trên con đường đầy nắng
Cảnh đẹp xao xuyến lòng.
Tâm tư đời thiếu nữ
Nào ai hiểu được đâu
Muôn vàn lời muốn nói
Nhờ nắng hồng gửi đi.
Gửi tâm tình thuở bé.
Gửi tình xuân nho nhỏ
Gửi người tôi thương nhớ
Ngàn lời yêu thiết tha.
#Louis Selina
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bác vẫn còn sống mãi với ta
Bác vẫn còn sống mãi
Sống trong những lời thơ
Để người đời nhớ ơn
Từng hồi đập tưởng nhớ
Bác vẫn còn nằm đó
Da bác vẫn hồng hào
Bác không hề xanh xao
Vẫn tràn ngập sức sống
`\color{red}{@chautran7c}`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2
45
3
cảm ơn cậu ạ
2
45
3
cho mình hỏi nội dung của bài thơ trên là gì vậy ạ?
289
13876
693
Nói về mùa xuân với tâm tư thiếu nữ của nhân vật " tôi " ý ạ.
2
45
3
dạ mik cảm ơn ạ