Hai Bà Trưng dựng nền độc lập
Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân,
Ngàn Tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.
Xác định thể thơ, phương thức biểu đạt chính
Tìm và giải thích nghĩa từ Hán Việt có trong câu:
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Em hiểu thế nào về câu thơ:
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
Viết đoạn văn cảm nhận về hình tượng người anh hùng trong khổ thơ trên.