

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bóng người trong đêm
Ngồi đưa quạt mát
Xong rồi ngồi hát
Là mẹ của tôi .
Mái tóc bạc phơ
Đôi tay lờ đờ
Nhưng mẹ vẫn cố
Để tôi ngủ say
Qua bao tháng ngày
Mẹ ngồi mẹ hát
Rồi trong chốc lát
Tôi ngày lớn khôn
Hỡi mẹ của con
Cảm ơn mẹ nhiều !
`#` $Lannn$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

$#Ryy$
Mẹ tôi thế đấy
Sáng dậy đi cấy
Chiều bận quét nhà
Trưa bận cơm nước
Lại bận trồng hoa .
---------
Mẹ tôi chăm chỉ
Mẹ tôi thật thà
Đảm đang hiền hậu
Mâm cơm , món đậu
Ngon chẳng nên câu
Mẹ tôi `-` hoa hậu
Mẹ là xinh nhất
Tim tôi , thật mà !
__________
`@` `4` chữ
`@` Gieo vần : Vần chân ; vần lưng
`@` Ngắt nhịp : `2//2` ; `1//3`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin