hãy phân tích nghệ thuật và nội dụng 3 khổ thơ sau: Lá thư thành phố
Ôi! dòng chữ tím nghiêng nghiêng nét
Mảnh giấy vàng hoe chẳng kẻ dòng
Anh nghe hơi ấm bàn tay nhỏ
Trên phong bì đậm dấu quê hương...
Thư em đến giữa mùa mưa gió
Hé một trời xuân nắng hửng lên
Mưa vẫn rơi nhiều trên đất đỏ
Quê nhà em ở, nhớ mông mênh!
"Con vẫn ăn chơi, em vẫn khỏe
Anh yên lòng nhé, chốn rừng xanh!
Dây bầu sai trái sau nhà đó
Vẫn đợi anh về hái nấu canh
2
603
1
hơi ngắn nha tui cần nghệ thuật và nội dung nhiều hơn nhưng mà cảm ơn bạn đã cho ý để tui viết bài thanks
33
-168
25
sorry