

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cỏ đứng run trong gió
Mưa thấm lạnh chiều đông
Cỏ không mang áo ấm
Đứng run run bên đường
Tội anh em nhà kiến
Lạc mẹ hôm bão về
Mồi không còn một miếng
Một đàn không áo che
Chú dế cơm khản giọng
Vì ho suốt cả ngày
Hang nhụa nhầy nước đọng
Về đâu buổi đông gầy?
Con đường đầy mưa gió
Sẽ rét thêm bao ngày
Cỏ buồn không hở cỏ?
Kiến, dế rồi sao đây?
Van trời đừng mưa nữa
Xin trời đừng bão giông
Mong trời đem nắng ấm
Trải con đường mùa đông.
- Qua đoạn thơ trích trên dã gợi cho em tình cảm, cảm xúc:
Nói về việc những chú kiến, dế đang phải cố gắng, khốn khổ để sinh tồn trong cái mùa đông giá rét. Gợi cho em một cảm giác cảm nhận được nỗi khó khăn của những con côn trùng bé nhỏ khi mùa đông đang làm khổ bọn chúng. Cảm giác rất thương xót cho những loài côn trùng nhỏ bé đang phải lặn lội, cực khổ để có thể sống sót trong trời mùa đông lạnh giá.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
973
2393
1089
lm ko hay, thông cảm