

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Hiện nay trái đất,
Ô nhiễm mất rồi.
Săn thú quý hiếm,
Chặt phá cây rừng.
Mất đi cõi mộng,
Khu rừng ước mơ.
Cướp đi giấc ngủ,
Của muôn loài thú.
Phá rừng chiếm đất.
Cây cối bao la,
Giờ bay đi mất,
Để xây ngôi nhà.
Chúng ta cần phải,
Chung tay dựng lại,
Vì một tương lai.
Bảo vệ môi trường,
Thường xuyên trồng cây.
Cho hoa khoe sắc,
Thế giới thêm tươi.
E hơi dở cái phần viết thơ, nhưng mong a/cj nhận ạ, e cảm ơn<3
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Sáng tác một bài thơ về bảo vệ môi trường
Rừng xưa thay sắc xám
Khói ám nẻo trời cao
Sông oằn mình nghẹn ngào
Trong dòng sầu đen thẳm.
____
Mầm xanh dần thưa vắng
Biển đắng ngập nhựa vây
Nước mắt của ngàn cây
Rơi giữa chiều cháy nắng.
____
Đừng để đời im lặng
Trước rạn vỡ màu lam
Hãy dập tắt lòng tham
Vá lại vòm mây trắng.
____
Cho mầm non thức dậy
Xanh lại dải giang sơn
Đất mẹ chẳng sầu hờn
Vui nhịp đời lộng lẫy.
#tranthy2k9##trngathy#
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin