"Hạt thóc ngoan"
Những hạt thóc bé nhỏ
Vừa nứt nanh nảy mầm
Ruộng bùn mẹ trang phẳng
Gieo vàng dưới nắn xuân
Vụt lớn thành cây mạ
Theo tay lúa thẳng hành
Đợi mưa và sấm gọi
Là phất cờ rất nhanh
Đồng xanh thưm nắng gió
Mồ hôi cha trên đồng
Hạt thóc thành cây lúa
Cả thảm vàng trĩu bông
Ơi hạt thóc bé nhỏ
Vượt những chặng đường xa
Từ đôi tay của mẹ
Bao cổng trời mở ra
(Bảo Ngọc)
Câu 1. Bài thơ đc viết theo thể thơ nào ? Vì sao em biết
Câu 2. Em hiểu như thế nào về chữ "vàng" và hành động "gieo vàng" trong câu thơ "Gieo vàng dưới nắng xuân"
Câu 3. Hai câu thơ sau diễn tả điều gì, và kiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?
"Đợi mưa và sấm gọi
Là phất cờ rất nhanh"
Câu 4 Viết đoạn văn ngắn (không quá 10 dòng)nêu cảm nhận của em về bài thơ.
Giups mình với mình cần gấp