Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
VỀ QUÊ MẸ
Chiều đổ vạt nắng cuối thu
Ta về với những lời ru thuở nào?
Cánh cò gầy guộc nghiêng chao
À ơi tiếng mẹ lạc vào giấc mơ...
Ta về tìm chút tuổi thơ
Rưng rưng tóc mẹ bạc phơ ...xế chiều
Ta về với mái ...tranh xiêu
Sợ cơn giông bão, sợ diều...đứt dây...
Sợ ngày nào chuối chín cây
Mẹ theo bóng hạc, vội bay về trời
Còn đâu nghe tiếng à ơi!
Thân cò lặn lội... một đời...còn đâu?...
( Tú Uyên)
Câu 1: Những câu thơ nào láy lại hình ảnh trong ca dao và ý nghĩa của sự vận dụng ấy là gì ?
Câu 2: Em hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ:
Sợ ngày nào chuối chín cây
Mẹ theo bóng hạc, vội bay về trời
Câu 3: Viết đoạn văn khoảng 15 dòng trình bày cảm nhận của em về hình ảnh thân cò trong bài thơ: