10
7
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
2318
2554
Cậu ấy hỏi: Bạn là gì?
Tớ khẽ cười nhìn cậu thì thầm nhỏ
Là những lời hay chưa tỏ
Là những đêm hè, nhà nhỏ có nhau
Là những đêm trăng bên cậu
Là những kỉ niệm, trước sau chúng mình
Là những lời thầm lời tình
Mà cậu thích chí, cùng mình ngắm trăng
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
30
20
Thế gian hiếm lắm bạn bè
Chọn bạn nào tốt,chọn bạn nào chơi
Ông trời có mắt dẫn đời
Gặp được bạn tốt ,gặp đường bạn hay.
Xuân hạ thu đông bốn mùa
Tan trường áo trắng bốn mùa có nhau
Tình bạn vẫn kết về sau
Vẫn còn tình bạn không phai ,không nhàu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
30
20
Cho 5 sao !cảm mơn
1015
1014
ok
Bảng tin