0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
270
531
$\text{Sông hồng}$
Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Trăng thơ ngọt gió biết bao giọt hồng
Trăng soi lòng nước sông hồng
Gió mang tiếng hát bên dòng sông xa
Sông đi khắp miền rừng xa
Hỡi sông có thấy người ta đợi chờ
Nhìn sông thầm lặng không đáp
Người tôi yêu hỡi đang nơi phương nào?
___________________________________________
Hjhj lục lại bài lớp 6 nên hơi lâu ạ.Mong em thông cảm cho.
$#Kyeon$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
$\text{Việt Nam tôi đấy!}$
Tia nắng dạo chơi đồng vàng
Gió mang tiếng hót ngọt ngào bên sông
Luỹ tre xanh mát đầu làng
Trâu nằm gặm cỏ,bèo dạt mây trôi.
Hoa sen dáng mẹ ân cần
Cũng một tay mẹ trỗ lúa đòng đòng
Mẹ lo chiến sĩ bữa cơm
Mẹ lo con cái lo cả nước nhà.
Việt Nam đẹp lắm ai ơi!
Về đây nhìn lại bóng hình quê tôi...
Tia nắng dạo chơi đồng vàng
Gió mang tiếng hót ngọt ngào bên sông
Luỹ tre xanh mát đầu làng
Trâu nằm gặm cỏ,bèo dạt mây trôi.
Việt Nam anh hùng buất khuất
Quyết sinh quyết tử bảo vệ nước nhà
Việt Nam dáng mẹ thân thương
Bóng hình sông,nước,đồng,làng quê tôi.
------------------------------------
Bài có sẵn.
$#Syeon$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
22
0
chép đúng k ạ
270
2040
531
Không chép mạng nha *bài này lớp 6 cj học và làm được chấm điểm rồi nha em*
270
2040
531
Hmm... Cho cj hay nhất đc khum em .-?
0
22
0
ok nhak cj
270
2040
531
C.mơn e nek