

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`***` Sáng tác 1 bài thơ lục bát?
Mái Trường
Yêu sao mái trường thân quen
Bảng đen, phấn trắng nhúa nhem tóc thầy
Yêu luôn cả những bàn tay
Thầy cô chăm chút càng ngày càng khôn.
$#T$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Việt Nam ơi
Việt Nam ơi, những cánh cò
Việt Nam ơi những con đò ở xa
Việt Nam đất nước bao la
Cần cù, chăm chỉ luôn là Việt Nam
=> Bài thơ tự nghĩ nên k hay lắm. Mong bạn thông cảm.
--------------------------------------------------hết---------------------------------------------
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin