

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`***` Viết một bài thơ lục bát về tổ em?
Tổ em
Tổ em hăng hái bốn phường
Đa phần các bạn nhịn nhường cho nhau
Tổ em tương tác với nhau
Tạo thành một cụm chia nhau ngọt bùi
Tổ em các bạn chẳng lười
Bên nhau mãi mãi tranh mười việc hơn
Cùng nhau trải những buồn vui
Chuyện gì cũng thế, chia vui, xớt buồn.
$#T$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Tổ em tuy vốn thật thà
Nhưng mà khổ nỗi lại là tinh ranh
Bạn Nam quay xuống quay lên
Bạn quỳnh chỉ biết cười đùa thiết tha
Ban khoa mắt nhắm gật gù
Ôi thôi cô giáo nhìn rồi sao đây?
Tổ tui quậy nhung vẫn có hay..
Diểm d vẫn cao không làm ai mắt lòng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
182
4647
142
úi cảm ơn
182
4647
142
mik đang cần
1256
19252
2204
Học tốt nhe ~
182
4647
142
thanks