

Làm một bài thơ lục bát về quê hương (An Giang
SOS giúp mình với ạ:((
Hứa cho 5 sao+câu trả lời hay nhất
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Phải lòng câu hát mẹ ru
Nhịp thơ lục bát mềm như suối nguồn
Chở bảo thương nhớ vui buồn
Động bảo nắng rát, mưa tuôn, bão bùng
Chắt chiu mặn muối cay gừng
Cái cò lặn lội trắng vùng cả dạo
Xót lòng thương giọt máu đào
Dây bầu dây bí cuốn vào nghĩa nhân
Cối đời nghiến nỗi xoay vần
Câu thơ lục bát mấy lần long đong
Tiếng kêu đứt ruột má hồng
Tiếng thơ ai oán xé lòng Tố Như
Nâng niu trăm mối tâm tư
Âm thầm vọng đến thiên thứ tiếng đời
Nuôi hồn xứ sở không vơi
Còn câu thơ lục bát còn lời nước non.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin