Bài thơ : Mẹ
Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau - ngọn xanh rờn
Mẹ - đầu bạc trắng
Cầu ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cầu gần với giời
Mẹ thì gần đất!
Ngày con còn bé
Cầu mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to!
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
Ngẩng hỏi giời vậy
- Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa
Câu hỏi :4.Hai câu thơ " cau gần với giời , mẹ thì gần đất " gợi cho em cảm xúc suy nghĩ gì ?
5. trong 14 câu thơ đầu nét tưỡng tương đồng giũa cau và mẹ thể hiện qua câu thơ nào ? chỉ ra cái hay của câu thơ đó ?
6.chỉ ra những câu thơ thể hiện tình cảm người con dành cho mẹ
7.em không hiểu như thế nào về nội ung hai dòng thơ cuối : không một lời đáp / mây bay về xa
Mọi người làm nhanh giúp mình với