Đà Nẵng Tác Giả: Khách Du Lãng
Sáng tắm biển rồi cà phê đá
Nhạc xập xình ta thả hồn bay
Chút thanh thản cõi đời này
Cô đơn bài hát mà say mới kỳ.
Đời là thế mấy khi hiểu rõ
Chỉ thấy phiêu khi ngỏ lòng mình
Thì gì cũng đẹp cũng xinh
Đơn sơ mà vẫn hữu tình bạn ơi.
Và ta gởi những lời thân ái
Chúc cả nhà mãi mãi vui tươi
Môi ai cũng nở nụ cười
Đời ai cũng rạng hồng tươi vẹn tròn.
Thật bừng sáng vàng son rạng rỡ
Như hoa hồng mãi nở sớm mai
Và thơm thảo giống đóa nhài
Đón chào cuộc sống tương lai tuyệt vời!
Cảm nhận giúp mình với ạ