

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mẹ già tần tảo
Vất vả vì con
Chẳng ngại mưa gió
Chẳng quản công lao.
--------------------------
Bỏ mặc lời đồn
Bỏ qua dòm ngó
Mẹ vẫn ngồi đó
Vẫn chờ con về
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Người tôi yêu quý,
Không phải là cha
Mà là người mẹ
Đã sinh tôi ra
Tôi biết ơn người
Hỡi đấng sinh thành
Mẹ là tất cả
Không đâu tốt hơn
Nhớ người từng chăm
Từng li từng chút
Nhớ người âu yếm
Mỗi lúc tôi buồn
Giờ đây khôn lớn
Vẫn luôn nhớ mẹ.
Tham khảo r cho mik xin 5s và ctlhn cho nhóm nha!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin