

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Tình cha bao la dạt dào
Như ngọn sóng ấy vỗ vào bờ đê
Cha dạy con tình yêu quê
Gắn liền với đàn bò bê sớm chiều.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bài thơ lục bát nói về mẹ
Bài làm :
Hôm nay ngày 20 tháng 10
Con mãi mới nghĩ ra vài câu thơ
Nói về người nuôi lớn con
Không ai khác ngoài người mẹ kính yêu
Thường ngày mẹ đẹp lung linh
Hôm nay bỗng thấy mẹ xinh lại thường
Nhìn xa thấy giống Thúy Vân
Nhìn gần còn thấy xinh hơn Thúy Kiều
Con chẳng biết nói gì đâu
Con chỉ biết nói một câu , Yêu mẹ !
( Cho mk Ctlhn nha )
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin