

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Giữa đêm đông lạnh giá
Người người ấm áp ở trong nhà
Thế mà có một cô bé nhỏ
Lại phải bán diêm ngay giữa đường
Mời mãi chẳng ai mua một hộp
Lạnh quá quẹt diêm sưởi ấm lòng
Từng que diêm quẹt lên ước mơ
Từng que diêm quẹt lên hy vọng
Từng que diêm hiện lên gia đình
Trời lạnh cóng tim cóng phổi
Không chịu được em đã ra đi
Người qua đường cứ nghĩ là chết trong đêm đông
Nhưng không ai biết chuyện đêm qua.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Ngày đông rét buốt
Có đôi chân không
Lê thân lạnh cóng
Bán diêm đêm đông .
Nhà đông đường vắng
Mấy ai quan tâm ?
Lửa hồng rực ấm
Mua diêm vì gì ?
Ở trong góc tối
Bóng nhỏ lẻ loi
Trời căm quá đỗi
Lôi diêm sưởi ngồi .
Cô bé thấy được
Bao điều yêu thương
Bao điều cô ước
Mà xa mãi phương .
Ánh sáng lập lòe
Cô bé buồn se
Bà ơi - đợi bé
Theo bà , bà nha .
Trong ánh lập lòe
Bà dắt bé đi
Qua mây , qua lạnh
Chẳng còn cô đơn .
#kiet
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2081
36205
1453
ukm
588
20067
626
vote giúp ik
588
20067
626
để lên siêu sao
588
20067
626
thiếu 4 vote 5 sao nữa
1320
20032
1204
có face k
588
20067
626
????
588
20067
626
là sao
1320
20032
1204
hỏi bn lamvan mà