0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
52
37
Quê hương một thủa vời xa!
Dẫu xa vẫn mãi đậm đà yêu thương!
Dù đi khắp mọi nẻo đường!
Tình quê hương mãi vấn vương một đời!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Quê hương với cánh đồng lúa chín
Gió thổi đi những sóng gió muộn phiền
Trở về quê với mái nhà quả chín
Ôi quê tôi những vẻ đượm tình nồng
Ôi dòng sông vắt mình qua làng xóm
Thoả bao đêm trăng sáng dưới lòng sâu
Quê hương tôi đẹp mọi mùa mưa nắng
"Về quê thôi" - ai đó nói tôi rằng .
#kiet
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1668
2067
ê anh còn mấy câu thơ khog cho em đi =)
A lục đến đâu lm đến đó á bé-))
1668
2067
vag lục đc mà con slot cho em mí nha
Oceee bbi
1668
2067
daaa
Bảng tin