14
13
Viết 1 bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ không chép mạng( tự do ) , không chép mạng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
12
6
gom từng chiếc lá rơi
cho mùa thu về nhé
thì thầm em nói khẽ
mùa thu đã về rồi
bỗng lòng thấy bồi hồi
nòng nào hương hoa sữa
à tết đoàn viên nữa
mọi nhà cùng sum vầy
không chép trên mạng của mình làm
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
186
108
Nắng bắt đầu lên rồi
Mưa ơi đừng đi vội
Hãy làm cho cây lá
Từng ngày lớn lên thôi.
Cơn mưa ào thật nhanh
Mang đến sự mát lành
Nhìn đường bên cửa sổ
Xe cộ chạy thật nhanh.
Những hạt mưa bé nhỏ
Đuợc trời đất ban cho
Làm cho hoa càng đỏ
Cây cối để mưa lo .
Ngày ngày mưa đi qua
Vì cho cây lúc tốt
Cho cầu vồng hiện ra
Làm đẹp cho cuộc sống .
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
12
245
6
vote 5 sao nha