0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
396
582
năm học mới đến rồi
lòng em bồi hồi quá
nhớ thầy cô nhớ bạn
mùa hạ lại ra đi
mik chỉ nghĩ đc vậy vì cạn ngôn r
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
những ngày đầu đến lớp
em chỉ muốn ở nhà
nhưng mẹ lại bắt học
em chả chịu đi đâu
mẹ đánh em mấy cái
em lại khóc hu hu
mẹ giắt tay em nói
học đừng khóc nha con
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1271
1216
hảo thơ hảo " giắt "
Bắc Hồ anh dũng song toàn đứng lên cứu nước chống lại giặc tây nước ta nghèo khó trăm đường nhờ người tài giỏi sánh cũng 5 châu
Bảng tin