255
153
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
186
107
Tháng năm lại qua
Mẹ lại vất vả
Để con được học
Kiến thức bao la.
Trang trải cuộc sống
Với những bạc đồng
Bài tay trầy xước
Mẹ có mệt không?
Mẹ giờ đã già
Con lại đi ra
Kiếm tiền nuôi mẹ
Chữa lại phong ba.
Bàn tay của mẹ
Dù đã bị chay
Bị chay làm việc
Nuôi con thành người.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11
4
Tình mẹ bao la
Vượt trên tất cả
Tháng năm vất vả
Tần tảo vì con
Mong con lớn khôn
Đáp đền ơn mẹ!
Ngày ấy con về
Mẹ vẫn nơi đây
Hôm nay con về
Mẹ đã đi xa
Con rất nhớ mẹ
Người mẹ dịu hiền
Có những u phiền
Mẹ đều an ủi
Ngày ấy không còn
Nhớ chẳng được chi
Không thể trở về
Những ngày tháng ấy
Con nhớ mẹ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin