

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`@Ora`
Mùa đông đến rồi bạn
Nhớ mặc áo ấm nha
Đừng để lạnh làn da
Khỏi ốm khi về nhà .
______________________
Mùa đông tuy lạnh giá
Nhưng ấm áp tình thương
Bên mâm cơm an hưởng
Nhẹ nhàng chấm bát tương .
_______________________
Mùa đông bên bếp lửa
Ngọn lửa đỏ dập dình
Cái bụng chú mèo phình
Đợi đến Tết xinh xinh .
_________________________
Mùa đông đến nhẹ nhàng
Mang theo cái buốt giá
Ấm áp bên người bà
Bên mẹ cùng bố và
Cùng em bé xinh quá
Thắp nắng một gian nhà !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin