

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

1. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
* Đồng nghĩa:
- Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
- Thương người như thề thương thân
- Lá lành đùm lá rách
* Trái nghĩa;
- Môi hở răng lạnh.
2. Kẻ ăn rươi, người chịu bão
* Đồng nghĩa
- Kẻ ăn ốc người đổ vỏ
- Quýt làm cam chịu
- Quạ ăn dưa, bắt cò dãi nắng
* Trái nghĩa
- có phúc cùng hưởng có họa cùng chia
- Đồng cam cộng khổ
3. Giọt máu đào hơn ao nước lã
* Đồng nghĩa:
- Chị ngã em nâng
- Anh em như thể tay chân
Rách lahf đùm bọc dở hay đỡ đần
* Trái nghĩa: Bán anh em xa mua láng giềng gần
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin