Mẹ đem cay đắng đổ đầy
Rồi xay ra những ngọt ngào cho con
Mồ hôi theo những vòng tròn
Thấm cay khóe mắt héo hon mỗi chiều
Đá mòn năm tháng mòn theo
Cũng chưa bằng mẹ vẹo xiêu đời người
Giờ tìm đâu nữa mẹ ơi
Gió ru cối hát những lời cỏ cây
Rưng rưng những nén hương gầy
Bánh ngon phần mẹ tháng ngày chẳng vơi .
1 . Xác định thể thơ , chỉ ra các yếu tố miêu tả , biểu cảm trong bài thơ ?
2 . Em hiểu như thế nào về hai câu thơ " Mẹ đem cay đắng đổ đầy / Rồi xay ra những ngọt ngào cho con)
3 . Chỉ ra cách hiệp vần trong khổ thơ đầu ?
4 . Từ " rưng rưng " trong câu thơ " Rưng rưng những nén hương gầy " là từ loại nào ? Thể hiện cảm xúc gì của nhà thơ ?
5 . Bài thơ gợi lên trong em những cảm xúc gì ?
6 . Chỉ ra các biện pháp tu từ có trong bài thơ
Cứu tui với ^^