Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
-Chỉ ra cách gieo vần,cách ngắt ngịp trong bài thơ ông đồ?
103
5002
399
xin phép rời nhóm ạ.
0
19
0
https://hoidap247.com/cau-hoi/4820508
567
490
572
vào nhóm tôi đi
1211
534
1158
Edit trên FB đỉnh zợ bn