Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bác Hồ - Cha Già dấu yêu.
Vì dân, vì nước mà liều hi sinh.
Bác Hồ là cựu Đại Binh.
Là người mà nước linh thiêng suốt đời.
Nhờ Bác cháu chẳng chơi vơi.
Học theo điều Bác tương lai sáng ngời!
CHÚC E HỌC TỐT, ĐỪNG QUÊN VOTE CHỊ 5* VÀ CTLHN NHÉ!
P/s: đảm bảo không chép mạng, yên tâm nộp cô em nhé!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
TÌNH BẠN
Soi sáng đường đời chúng ta
Ấy là tình bạn cho ta cuộc đời
Tình bạn gắn mãi không rời
Bao kỉ niệm đẹp sao rời xa đây
Xin hay nhất$!$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
134
0
em cảm ơn nha
140
5491
83
kcj đâu e ơi, chúc e đc điểm tốt nhé!
140
5491
83
c cảm ơn e nhiều!
0
134
0
hữ yêu câu thứ nhất đâu có vần với liều đâu chị
140
5491
83
z là e kh biết r, vần với nhau là kh cần giống chữ e nha, mình chỉ cân giống vần đọc thôi à, c học qua r c biết
0
134
0
chữ yêu câu thứ nhất đâu có vần với liều đâu chị
0
134
0
thank you chị
0
134
0
nhưng vần êu với iêu có giống đaua